Cảm giác mệt mỏi và áp lực khi trở thành mẹ kế.
Ở tuổi ngoài 30, tôi mong muốn có một gia đình nhưng chưa tìm được người đàn ông phù hợp. Khi chuyển sang công ty mới, tôi bị cuốn hút bởi sếp, một người đàn ông phong độ và chín chắn. Tuy nhiên, sau đó tôi biết anh đã ly dị và có một cô con gái 15 tuổi. Tôi cảm thấy thương anh và quyết định ở bên, dù biết sẽ khó khăn với mối quan hệ mẹ kế - con chồng. Dù tôi cố gắng, con gái anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Khi tôi sinh em bé, cô bé càng tỏ ra ghen tị và khó chịu, khiến cuộc sống của tôi thêm mệt mỏi.
15 tuổi nhưng cô bé không có ý thức dọn dẹp hay làm việc nhà, thường bày bừa và được bà nội bênh vực. Gần đây, cô thường xuyên bỏ học, khiến giáo viên phải nhắc nhở phụ huynh. Khi tôi góp ý, cô bé cãi lại, thậm chí không sợ cả chồng tôi. Vợ chồng tôi lo lắng vì con dễ bị lợi dụng ở tuổi này, nhưng cô bé càng ghét tôi hơn. Một lần, cô nói đi học nhóm nhưng thực ra đi chơi với bạn bè bỏ học. Tôi đã nhắc nhở nhưng cô không nhận và còn cãi lại. Hơn nữa, cô bé cũng không quan tâm đến em cùng cha, không hề để ý đến em mỗi khi em khóc.
Hôm đó, tôi chưa vào nhà kịp thì thấy con bé khóc, nhưng nó vẫn tỉnh bơ xem phim. Tôi quát lên, tưởng nó sẽ sợ, ai ngờ nó đáp lại “Có liên quan gì tới cháu mà cháu phải dỗ, kệ nó!”. Tôi tức mà không làm gì được. Tuần trước, nó nói cần đệm mới, tôi định mua nhưng chưa sắp xếp được vì em bé nhà tôi đang sốt. Thế mà con chồng tôi đã mách bà nội, khiến tôi cảm thấy chột dạ. Dù tôi đã cố gắng làm mẹ kế, nhưng mọi nỗ lực dường như vô ích. Tôi mệt mỏi, có lúc hối hận vì đã dũng cảm bước vào cuộc sống này. Tôi không biết phải làm sao bây giờ.
Truy cập anhcuoi.afamily.vn để xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách đăng hình. Đừng bỏ lỡ những giải thưởng hấp dẫn!





Source: https://afamily.vn/tam-su/met-moi-va-ngot-ngat-vi-la-me-ke-20111215125255626.chn